Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


VẤN VÍT

Chưa biết anh
Là em của thuở ấy dại khờ
Không hiểu thấu hai từ đau khổ
Ngỡ cuộc đời là thảm nắng hồng tươi

Gặp anh rồi …
Mới biết tình là sợi dây leo vấn vít
Trái tim cứ thảng thốt theo tình anh đập nhịp
Lúc ríu rít nói cười, lúc thắt nghẹn nhớ nhung

Tới tận cùng …
Những cung bậc yêu thương
Bao tháng năm đằng đẵng
Nỗi tơ vương …
Mình em mang dường như trĩu nặng

Một chữ ân tình
Ngọt ngào sâu lắng
Khoảnh khắc bên nhau
Chẳng thể nhạt phai bởi mưa nắng dãi dầu
Mặc những ngày dài
Suốt những đêm thâu
Em gắng quên … nhưng lại khắc sâu vào nơi mình trân quý nhất

Trong cuộc đời bộn bề tất bật
Nơi đó vẫn âm thầm lặng lẽ yêu anh

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả