Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHỜ AI  


Về đi anh đông tràn khắp chốn

Hoa cải trắng đã xôn xang bến nước năm nào

Nơi ước hẹn cùng nhau một thuở nao

Trong giá lạnh …

Vẫn ngọt ngào mình sánh vai chung bước


Cánh đào run lả lướt

Khe khẽ chuyển mình ao ước gọi xuân sang

Đông sẽ qua, tràn ngập ánh nắng vàng

Mùa của những đôi uyên ương

Khát khao xây tổ ấm


Nụ cười ai mơ hồ chầm chậm

Lãng đãng lướt qua trong giấc mộng đậm sâu

Em cố níu …

Đừng cho khoảnh khắc ấy trôi mau

Sợ ngỡ ngàng … chẳng thấy đâu … khi tỉnh giấc


Ngay cả trong mơ

Em vẫn gắng nuốt vào tiếng nấc

Đừng nhé yêu thương, đừng nhạt phai theo năm tháng cuộc đời

Có khi nào không anh, cùng giấc mộng chung đôi

Sao mãi để em chờ …

Trong cách xa vời vợi


20/1/2015  Trần Thanh Vân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả