Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


MẤT MÁT

Anh xa rồi ... còn mình em ở lại
Với nỗi buồn chôn dấu mãi trong tim
Thời gian trôi chứ chẳng đứng lặng im
Nhưng cảm xúc trong em không còn nữa

Anh xa rồi ... biết bao kỷ niệm xưa
Khi ngơ ngác chưa biết là yêu mến
Từ cái thuở lúc ban đầu lưu luyến 
Dày vò em trong đêm trắng đơn côi

Anh xa rồi ... nước mắt mặn bờ môi
Thảng thốt rơi khi cõi lòng trống trải
Thiếu vắng anh mơ màng thành hoang hoải
Sống chỉ là để tồn tại thôi anh

Anh xa rồi … tóc sợi bạc thay xanh
Nhìn chiếc lá lìa cành em cũng khóc
Bởi sau này trong cuộc đời ngang dọc
Chỉ mình em độc bước với cô đơn

Anh xa rồi … giọt nước mắt tủi hờn
Lặng lẽ rơi chỉ một mình em biết

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả