Ca Khúc Ngang Tàn
(Chu’a Nhật điên rồ)
Trăm mảnh kiếng..
vỡ nhòa trên mặt đất
Đời tự kiêu thua thiệt duới chân cuồng
Tay tiếc nuối lần dò khuôn mặt hóp
Há môi khô hứng gió.. lệ khô dòng
Ừa, Từ chiến thắng
tình yêu trong ngạo nghễ
Tiếng vang vang tự đắc thói khoe khoang
Là danh lợi là tình yêu khoái vi.
Đời hả-hê bao kẻ buớc huy hoàng?
-Vẫn ngạo nghễ ta cuời trên chiến bại
Dẫm chân hoang lên môi mắt tình nhân
Ta là ta, kẻ chưa lần sụp gối
Vang lơn xin dấu ái một đời xuân
-Hãy quy phục nằm ngoan trên ân sũng
Tình mây mưa phuớc số một lần hên
Đừng khiếp vía, "giã từ" câu nói gỡ
Sẽ trăm năm ôm hối giữa cô thềm
-Hãy nhắm mắt để cùng ta ru ngu?
Tình Tang-go rẻ mộng buớc du xuân
Bao trắc trở sẽ từ ta dẫm nát
Dâng cao dâng ý vị ái ân nồng !
*
Ha-Ha-Ha, Ai hiểu ngày tận mạt ?
Đuờng ta đi đến lúc hụt chân hoang
Trăm mảnh kiếng vỡ tan niềm khát vọng
Cắt chia ta môi-mắt mảnh điên cuồng
-Soi mặt hóp ta cuời đau trí não
Đời ngang tàn thất chí vỡ thanh danh
Ngửa tay xin bài thơ chiều gió lã
Bóp trán ngồi ..
ơi hỡi giấc mong manh !!
4/21/02