NỖI SẦU TRĂM NĂM
Giọt sầu nặng trĩu mi cay
Về đâu anh hỡi tình vay cuối đời
Quắt quay giông bão một thời
Bao lần ngửa mặt nhìn trời cười khan
Hương yêu dẫu có muộn màng
Trong em hai chữ đá vàng khắc chung
Thuyền quyên hội ngộ anh hùng
Cớ chi trời mãi lạnh lùng rẽ chia
Thơ đau vạn kiếp chẳng lìa
Chức Ngưu muôn thuở đằm đìa dòng châu
Em buồn anh xót xa đau
Trăm năm giờ chỉ... bóng câu qua thềm
Chạnh lòng thảng thốt gọi tên
Người ơi ! Sao giá buốt đêm thế này
Anh ơi ! Trăm đắng nghìn cay
Em xin chấp nhận trả vay nợ tình
Hẹn anh vẹn kiếp ba sinh
Sông Tương se kết duyên mình mai sau
Đêm đêm ...hướng vọng nguyệt lầu
Cho em anh một nhịp cầu xây chung
VŨ HOÀNG MAI
25/09/2015
