Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bất ngờ, lấy rượu quên tri kỷ

Bất giác, châm trà nhớ cố nhân

 

BẤT - 1 


Bất diệt, trường tồn với thế gian

Bất thường, dễ đổi lúc nguy nan

Bất nghì, bội bạc như cầm thú

Bất khuất, kiên cường tựa thép gang

Bất hảo, toàn sinh phường nhiễu sự

Bất đồng, khó trị quốc an bang

Bất thành, mọi việc đều dang dở

Bất hủ, muôn đời mãi tiếng vang

--------------

BẤT – 2 

 

Bất tín, muôn đời chịu tiếng gian

Bất cầu, vạn sự khởi đầu nan

Bất cần, khổ sướng đều vơ vẩn

Bất biến, an nguy sẽ vững vàng

Bất nộ, con người không nóng nẩy

Bất bần, cuộc sống mãi thanh nhàn

Bất thông, lý lẽ đầy ngơ ngẩn

Bất bại, công thành dẫu trái ngang

---------

BẤT – 3 

 

Bất nhất, ngôn từ thật ngổn ngang

Bất bằng, xóa bỏ mãi gian nan

Bất kham, hỗn loạn đừng hy vọng

Bất ổn, an yên chớ tưởng màng

Bất nhã, lời thô từ cửa miệng

Bất lương, chữ thiện bỏ bên đàng

Bất như ý, lẽ nào vui vẻ

Bất hiển oai, là hết vẻ vang

 

9/6/2015Trần Thanh Vân





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả