
Những câu thơ ngày cũ
Đọc lại thấy ...vui vui
Lấy treo bên bếp lửa
Chờ nước sôi ... nấu mì
Mì sợi vàng óng ả
Em thả vào nước sôi
Trong nước sôi có cả
Thịt gà với tôm tươi
Năm phút đồng hồ thôi
Em tắt bếp được rồi
Rắc thêm tiêu cho ngọt
Bỏ thêm hành cho thơm
Ăn mì thay thế cơm
Còn gì thú vị hơn
...
Những giọt sương ban sáng
Đã tan trong nắng vàng
Sao lấp lánh
:) :)
BAO GIỜ SẼ ĐƯỢC ĂN CƠM THẾ MÌ :)
Thế cơm, em nấu mì thi vị
Thả khói nhìn sang, thấy bắt thèm
Thế cơm, tôi bóc mì KIM, chỉ
Chế nước sôi vào, ăn suốt năm
Đêm nào tôi ngủ cũng nằm mơ
Mơ thấy dưa chua nấu thịt bò
Mơ thấy cá thu kho muối mặn
Có em ngồi cạnh bới cơm cho
Than Hồng (Trần)