MỘNG TAN
Sầu khắc khoải năm dài tháng rộng
Một cuộc tình ôm mộng,đơn côi
Thời gian như nước mãi xuôi
Tình thêm đậm nét không nguôi nỗi lòng

Rồi tơ tưởng mộng cùng xây đắp
Đôi tim hồng lửa thắp yêu thương
Má ai thêm đượm sắc hường
Thiệp hồng trao gửi,nên duyên cuộc tình

Mãi vọng ước bóng hình,mơ cảnh
Chợt giá băng phủ lạnh tâm hồn
Mưa vùi trời phủ hoàng hôn
Sầu dâng chất ngất, lệ dồn về tim

Dòng nước cuốn tình chìm trong thác
Tiếng tơ trầm khúc nhạc thương đau
Than ôi! Sầu lại thêm sầu
Khối tình câm nín ngàn sau chôn vùi
...................
Tình trong mộng ước
Đã đến khó xa…
Dẫu cho năm tháng nhạt nhòa
Thời gian bôi xóa mộng hoa vẫn còn
---------------------------------------------
24/08/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả