Tìm Lại Khung Trời

Đả lâu rồi không về lối cũ
Cỏ non xanh mềm ướt chân son
Em ngần ngại đi tìm quá khứ
Phút hồn nhiên xưa đấy có còn ?

Nắng xuân về dịu dàng chới với
Chim chóc ca tình tự đầy vơi
Nụ hồng xưa hương nồng bên lối
Về đây em, gío xuân gọi mời

Em khẽ bước. Khung trời rộng mở
Giang hai tay ôm đứa con xưa
Bóng đa kia một thời nhung nhớ
Che bóng, thoả thê nôỉ mong chờ.

Anh nghe mắt em cười trong nắng.
Nụ môi hồng hoan hỉ tim anh
Em hộm nay hay là thuả trước ?
Nôỉ muộn phiền nhường lại màu xanh

Ôi đẹp lắm! màu xanh hy vọng
Là màu trời em mặc hôm nay.
Là tóc em hay dòng sông gío ?
Thôỉ mênh mang lòng anh ngát say

Tiếng hát em dâng lên diệu vợi
Cung bổng, cung trầm, điệu du dương
Công viên lặng im mơ tình sử
Tiếng yêu tràn ngập những con đường

Về đây em, đây màu áo mới
Cuả mùa xuân, tình yêu ngất ngây
Cuả tâm hồn non trẻ mơ say
Cho cuộc đời niềm vui bất tận

Về nha em! thiên đường mở rộng
Góp nắng vàng đọng lại thành thơ
Tiếng hát em mơ phút hò hẹn
Nét bút anh mơ giây đợi chờ

Về đây nha em niềm vui mới
Về đây trong vòng tay ngất ngây.


Tặng Em



June 16th, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả