Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


KHẮC KHOẢI

Đứng trước biển em vô cùng bé nhỏ
Nên mong chờ vòng tay ấy chở che
Nghe gió thoảng tiếng thì thầm khe khẽ
Khi đêm về cũng e ấp giấc mơ

Ôi ngọt ngào tha thiết tuổi ấu thơ
Với ước mơ êm đềm trong mắt biếc
Đâu có biết tình yêu dù da diết
Cũng xa dần mải miết cánh chim bay

Biển hiền hòa êm dịu sóng dứt day
Nhưng lòng em cuộn xoay thành bão tố
Tiếng sóng vỗ âm thầm trong nức nở
Khi đợi chờ mòn mỏi với hư vô

Biển dạt dào khắc khoải tiếng sóng xô
Muôn đời mãi vỗ về bờ cát trắng
Giống lòng em chẳng bao giờ tĩnh lặng
Vẫn cồn cào một nỗi nhớ về anh

 Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả