BUÔNG ....


Buông tay thả sợi tơ mành
Bao năm mình đã tóc xanh nhuộm màu
Ví bằng biển hóa cồn dâu
Ngả nghiêng cái phút ban đầu tình ơi


Tôi say riêng một góc trời
Cho vơi ngày tháng quên đời cùng anh
Bao thu trôi nổi thác ghềnh
Anh về cái dáng chiều nghiêng tội tình


Bây giờ sóng lặng bình minh
Anh quên cái thuở trao tinh cùng tôi
Mười năm vật đổi sao dời
Mười năm chôn chặt tình tôi với người


Thu nay là mấy thu rồi
Không còn cái thuở tôi ngồi đợi anh
Anh đi bỏ lạị ngày xanh
Những đêm hò hẹn mơ màng giấc say


Chiều nay ! Ừ nhé chiều nay
Tôi buông cái sợ tình gầy chiều qua
Chúc anh đời bớt phong ba
Thương sao cái thuở mặn mà người ơi


VŨ HOÀNG MAI
04/09/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả