Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


U HOÀI  


Thu lặng đến con đường xao xác lá
Chút êm ả buồn man mác trong sương
Mang mờ mịt phủ kín suốt con đường
Đem yêu thương vùi sâu vào cát bụi

Người đi rồi ngỡ ngàng thêm buồn tủi
Ngước mắt nhìn theo từng cánh lá rơi
Hương sữa bay nồng ấm cả khoảng trời
Để nước mắt lại rơi trong nhung nhớ

Ánh trăng rằm vẫn lung linh rạng rỡ
Chứng kiến bao lời ước hẹn chung đôi
Chỉ riêng điều nguyện ước của lòng tôi
Theo áng mây trôi vào miền quên lãng

Bởi đã lỡ để ân tình sâu nặng
Chẳng thể nào phai nhạt ước mơ xưa
Xót xa buồn chan chứa đẫm trong mưa
Nhìn cánh cửa trái tim không mở nữa

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả