Em Nào Hiểu ...
Áo em bay trắng góc trời yêu dấu
Bước đường quê hàng dậu lá vàng rơi
Của mùa Thu tình chớm nở trong đời
Vương theo nắng sầu khơi lên mắt biếc
Em nào hiểu nước sao còn đi miết
Bước chân hoài ly biệt bến sông xưa
Tóc em bay thầm lặng với bao mùa
Mùi hương cũ dẩn đưa hồn ngây ngất
Em nào hiểu trùng khơi lời sóng hát
Biển và thuyền bền chặt chẳng rời nhau
Chỉ có thuyền mới biết biển cạn sâu
Và muôn thuở hải âu còn bay mãi
Em nào hiểu khi biển buồn trổi dậy
Sóng bạc đầu vùng vẫy đất trời lay
Để mong manh con thuyền nhỏ lạc loài
Trong sợ hải cuồng quay cùng giông bão