Một lần gặp…xa ngàn đời, xa mãi
Một câu chờ...vạn dấu cách, đợi,mong
Một lời hứa…in hằn, cuồng, mê dại
Chót lưỡi đầu môi xác pháo, rượu hồng
Vẫn biết rõ cuộc đời là như vậy
Trắng với đen thay đổi mỗi từng giờ
Vẫn năm lần bảy lượt vờ không thấy
Lao mình vào ác mộng của giấc mơ
Để chứng kiến cảnh hững hờ, băng tuyết
Để nhìn được tận mắt những chông gai
Để lấy mực con tim ra in, viết
Viết cho vừa câu thương nhớ nhạt phai
Viết cho vừa nỗi niềm riêng đang đọng
Viết cho vừa bước lạc lõng, đơn côi
Viết cho vừa nguồn yêu đang lang rộng
Viết cho vừa những nỗi nhớ lên ngôi...
04/02/2003