Chào Mùa Thu Chẳng Lạ
Ta chẳng tạ từ hạ vẫn ra đi
dù không đợi thu rồi thì cũng đến
những chiếc lá mang linh hồn định mệnh
như những cuộc tình về bến ly tan
gió vẫn như xưa, cây vẫn ngỡ ngàng
đứng ủ rũ đợi mùa sang trụi lá
như tình yêu tự bao giờ chẳng lạ
giẵm chân qua đau cả nửa đoạn đời
thu bồng bềnh phiêu lãng áng mây trôi
như kỷ niệm bay đi để rồi trở lại
biến thương tiếc thành giọt mưa dấu ái
hứng trên tay, tê dại biết bao lần
thu lại về ! Vẫn cũ những bâng khuâng
đêm gió rít , đêm thấm dần giá lạnh
lá xào xạc rơi từ bao nhiêu nhánh
là bấy nhiêu ta canh cánh nỗi sầu
thu lại về ! Sương đọng giữa đêm thâu
như cội cô đơn cúi đầu nhỏ lệ
ôi tình yêu tự ngàn xưa vẫn thế
bước chân theo nào dễ lối quay về
ôi những mùa thu vẫn cũ ! Buồn lê thê .......
25.8.2003