Mẹ Thành Mây Trắng
-----------------
Ca dao ai hát ru con
Lòng tôi quặn thắt héo hon nhớ người
Hai dòng nước mắt vẫn rơi
Mờ theo ngày tháng cuộc đời lênh đênh
Một mình đi lại mình ên
Đâu ai hay biết đêm chênh chếch buồn
Lắm khi khô lệ cạn nguồn
Khói hương hẹn gặp để tuôn giọt sầu
Có khi gọi mẹ thật lâu
Thoáng xa dáng dấp mẹ đâu chợt về
Tay như níu chặt đến tê
Sợ rồi tan biến cơn mê trùng phùng
Trời sao mưa xuống mịt mùng
Lắng nghe từng hạt não nùng chứa chan
Mẹ không còn nữa trần gian
Mẹ thành mây trắng và đang ngó mình
Dõi theo con suốt hành trình
Ru con bằng khúc hát tình thiên thu!
Lá Cỏ