HÃY HIỂU CHO ANH
Cũng muốn họa bao bài thơ em gửi
Nhưng hỡi ôi...giấy dỗi bút , mực sầu
Nói thiệt lòng anh chẳng biết viết đâu
Thơ anh “cóc” dăm câu thô thiển quá

Nên vẫn đó bao mùa cây thay lá
Đọc thơ người rồi lại thấy tủi thân
..thương ta số kiếp bao phần..
không văn, không võ ngại ngần câu thơ

Và cứ thế...đợi chờ...chờ đợi..
..để hôm nay qua lối ngày xưa
Không em hong nắng ban trưa..
..anh qua phố cũ đón mưa thị thành

Em ơi hãy hiểu cho anh
Thơ tình không biết...nên đành làm lơ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả