
Điệu Lý Con Sáo
------------
Từ đêm khuya ấy trăng mờ
Tôi nay tơ nhện thẩn thờ rối ren
Vô tâm vô ý làm quen
Tại duyên hay phận nên men ái tình
Biết rằng lỡ giấc ba sinh
Muốn quên lãng hết để mình ên buồn
Hồng nhan lá số chẳng xuông
Theo trăng lặn theo gió luồn qua mau
Mái chèo khua nước lao xao
Ngã ba sông lạc ta nào trách nhau
Đưa tay vẫy - Hát thều thào
Cố ngăn đừng để lệ trào lê thê
Hò ơ liu cống xàng xê
Điệu lý con sáo tái tê buổi chiều...
Lá Cỏ
Vô tình ngọn gió thổi qua đời
Trao nhớ buồn thương trọn kiếp tôi !