KÝ ỨC THỜI GIAN

Em đỏng đảnh 
Kỷ niệm thời con gái
Em lung linh 
Trước sóng gió cuộc đời
Trong mắt em ...
Anh như vì sao lạc
Đang nhạt mờ - chao đảo - chực chờ rơi


Em ngốc nghếch 
Anh lên ngôi thần tượng
Em hồn nhiên theo nhịp sóng đời đưa
Rồi bất chợt ...
Một ngày tim rạn vỡ
Tỉnh mộng rồi - mà ngỡ - vẫn còn mơ


Tim héo hắt 
Mây hồng loang màu tím
Chiều không anh 
Con sóng khát xô bờ
Em góp nhặt 
Đau thương làm kỷ vật
Dâng tặng đời - giông bão ...cũng thành thơ


VŨ HOÀNG MAI 
12/04/2014






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả