NỖI LÒNG TÁO QUÂN


Thông lệ thế gian cúng Táo bèo
Một con chép sống – mứt thèo lèo
Cò bay - ngựa chạy in bằng giấy
Năm hết triều thiên dạ đói meo


Chẳng lẽ Táo đòi...e khó nói 
Mà ăn thì nuốt – chẳng sao vô
Thôi đành ngậm đắng ôm bụng đói
Về tấu Ngọc Hoàng sẽ thưởng cho


Nghĩ tủi phận mình số đủi đen
Kẻ thời ngồi trước – kẻ chen lên
Còn mình bạc phước quanh năm Bếp
Ba sáu lăm ngày - chẳng nhớ tên


Suốt một năm dài đội đủ thứ 
Món ngon vật lạ chúng mời nhau
Cuối năm òn ỉ xin cầu phúc
Một vốn bốn lời – phát đạt mau


Đã vậy nào đâu chắc đã yên
Phải làm tờ sớ tấu trình lên
Nói xuôi – nói ngược cho suông sẻ
Kẻo lão chủ nhà chẳng nể kiêng


Tháng chạp hăm ba đã đến rồi
Hôm nay vâng lệnh Táo chầu Trời
Đành thôi mau chóng lên họp mặt
Kẻo trễ buổi chầu…thật hổ ngươi.'


VŨ HOÀNG MAI 
23/12.2014






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả