VÀI HÀNG KHẤN TÁO

Thông lệ hăm ba - Táo tết Trời
Nhang đèn hoa bánh trái cây thôi
Bái ông ba lạy xin ông thứ
Châm chước hàn gia nhé Táo ơi

Dâng Táo hàng năm vẫn mứt trà
Chút quà thơm thảo tiễn ông xa
Xuân sang con dại nhà còn trống
Tính vốn hiền đâu nỡ giết gà

Chẳng dấu chi ông gia cảnh nghèo
Chó mèo thương chủ quẩn quanh theo
Xơi gà sợ cúm - tương meo vậy (*)
Con khóc - chồng than - dạ héo queo

Phú quý quyền cao tiễn Táo sang
Đô la - vàng nén xếp ngay hàng
Hàn gia - chẳng áo - xe - cùng ngựa 
Tiễn Táo triều thiên chẳng vẹn toàn

Mong Táo cảm thông ...bánh mứt xơi
Nếu thương - mách nước - đổi thay đời
Năm sau - tháng chạp - hăm ba nhé
Tiễn Táo - phi cơ viếng cảnh trời

VŨ HOÀNG MAI 
23/12/2005

(*) Tương meo là tương hột đã bị mốc)






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả