SÓNG LẶNG
Cũng biển vắng nhưng em nơi bờ khác
Đang cùng anh ngắm trăng vỡ trên cao
Trong lòng em như có vạn vì sao
Đang tỏa sáng soi đường về chốn cũ
Tiếng sóng biển nghẹn ngào như nhắn nhủ
Lời yêu thương tha thiết thuở xa xưa
Hai con thuyền hai phía sóng đẩy đưa
Nên mãi mãi biển vẫn là biển vắng
Bởi không anh chỉ còn con sóng lặng
Vẫn âm thầm trở nặng nỗi buồn vương
Giống như em trên suốt những nẻo đường
Cô đơn bước với yêu thương đã mất
Sóng mải miết với nỗi đau lây lất
Tìm lãng quên khi tất bật xô bờ
Nhưng nỗi nhớ làm con sóng thẫn thờ
Nên nức nở khi mơ về nơi ấy
Trần Thanh Vân