Lời tự tình (16)
Cơn mưa đến giọt buông nặng hạt
" người xa người " câu hát đắng cay
nỗi lòng biết tỏ cùng ai
10 năm bóng đã đổ dài - hoa râm .
Anh vẫn vậy - 10 năm - vẫn vậy
nhưng lời thơ nồng cháy không còn
buị đời đã phủ gót son
chân hoang dẫm nát lối mòn cho riêng .
10 năm đấy - muộn phiền nhận đủ
em bên chồng nhớ giữ đạo dâu
tình ta đã lỡ nhịp cầu
quên đi em nhé chút sầu năm xưa .
Và Thu đến lại mưa , lại nắng
anh một mình lòng nặng trĩu lòng
hỏi em có hạnh phúc không ??
cầu trời má thắm môi hồng còn nguyên .
10/10/2000