Than Hồng (Trần)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Nhớ Anh ...Em Làm Thơ...
 


Những ngày cận Tết ...trời sao thế
Bâng khuâng gì ...mà mưa nhỏ …lê thê 
Những ngày cận Tết…em không thể
Thả tóc thề bay theo gió... buồn ghê

Em bỏ nỗi buồn vào …cup cà phê
Nhè nhẹ quậy để buồn tan trong nước
Em chưa quên... em còn niềm mơ ước 
Cầm tay anh ...đứng trước cổng Giáo Đường 

Niềm mơ ước cho em còn giữ được
Đôi má hồng... đôi môi đỏ tự nhiên 
Niềm mơ ước cho em còn tuổi ngọc
Để vần thơ không khóc bởi …vô duyên

 Rồi mưa sẽ tạnh ... em vẫn chưa quên 
 “Sau cơn mưa trời lại sáng” 
Và mây trắng sẽ nhởn nhơ cùng nắng
Nắng rồi vàng như hoa cúc  hoa mai  ...

Sao lấp lánh











NHỚ EM, TÔI RẤT MUỐN LÀM :) NGƠ 

Không làm ngơ được, lại làm thơ
Bắt chữ theo tôi xuống phố chờ
Em đến phụ tôi bê chậu cúc
Tôi cầm giỏ mứt có cài nơ

Giỏ mứt cài nơ bay phất phơ
Em dành cầm lấy, nếu không cho
Thà em rẽ lối sang đường khác 
Chẳng dại bê giùm chậu cúc to :)

Than Hồng (Trần) 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả