Bài Khổ Tâm số 3
Này cô bé đang cong môi hờn dỗi
muốn hỏi ta ..."ngày mai biết gì không ?"
sao lặng im ngập ngừng rồi chẳng nói
khơi nỗi buồn " có cớ " dậy trong lòng
Ta vẫn thế muôn đời như cuộc sống
việc đa đoan ngày tháng mãi chất chồng
muốn có được chút thời gian mơ mộng
phải đo bằng đêm trắng tựa bên song
nên hời hợt như con tằm đãng trí
nhả cuộn tơ và để mãi rối bời
tình cô bé ta nhuộm hồng sợi chỉ
quấn quanh mình tơ, chỉ chẳng lúc ngơi
này cô bé không hỏi thì ta nói
ngày mai này sinh nhật bé ... nhớ mà !
ta đắc ý để hít hà nhận lỗi
anh nhớ nhưng ... đã lỡ chẳng kịp quà !
cô bé ơi xin hãy thứ tha
ngày sinh nhật từ lâu ta học thuộc
phải chi lâu ! Mới đâu hồi tuần trước
định bụng rằng xuống được phố tìm quà
chối đằng nào ! Ta nhận lỗi thật thà
không dám đổ vì ...bởi ...là ...tại ...bị
cô bé ơi xin nhẹ tay một tí
phạt ta quì ... vâng ! Chỉ ở trong tim
đừng rưng rưng rồi hờn giận im lìm
khổ ta lắm ! Như kim châm muối xát
nhất định mà ! Sẽ không còn lần khác
hãy cười đi ! Đừng cười nhạt ta đau
hiểu được rồi ! Nếu sinh nhật lần sau
ngày tháng năm ghi thêm vào gương nhỏ
mỗi buổi sáng dù mắt ta nhắm, mở
khi soi gương vẫn đọc rõ ...nhớ mà !
chỉ vái trời ...lúc đó đừng rời nhà
không gương nhỏ ... chưa chắc là ta nhớ !
ôi ! tình iêu sao có lắm điều nhắc nhở ??!!
27.8.2003