CHIA LY
Thuở nhỏ em thương cánh hoa rơi
Rực rỡ mong manh chóng rã rời
Làm em cảm thấy đau lòng mãi
Lo sợ tình mình sẽ phai phôi
Năm tháng âm thầm lặng lẽ trôi
Nếm trải trái ngang trong cuộc đời
Đôi mắt cũng nhuốm màu sương khói
Đã biết khổ đau lệ sẽ rơi
Giờ cách biệt nhau cả khoảng trời
Trái tim lặng lẽ vỡ làm đôi
Bởi người xưa ấy không trở lại
Mãi mãi đi rồi, mãi xa xôi
Giữ lại cho mình chút đơn côi
Ân tình thuở ấy chẳng sao thôi
Con đường phía trước nơi em tới
Là lối đi riêng vắng anh rồi
Trần Thanh Vân