Trơ Trụi

Yêu đi nhé
Cho dầu chỉ là một khoãng khắc
Đoạn đường đời
Tuy dài
Có mấy lần
Yêu
Và được yêu

Vật vã,
Trong cơn say
Men tình nồng
Rũ rượi tâm can
Đã bao lần khát khao
Ước vọng cấu cào
Đêm nay ta
vội vã
Yêu

Đôi mắt em nhắm nghiền
ngước lên
say sưa
chờ đợi
Đôi môi run run
hồi hộp
Tâm hồn ta
trần truồng
bày, tỏ
bản năng
của bầy dã thú

Những khát vọng
Tù túng
Giam hảm
Bây giờ được giải phóng
Như nước nguồn
đập
vở con đê

Vòng tay siết chặt vòng tay
Ta thở hơi dồn dập
Xác thịt bồc cháy
Oẳn mình trong cơn khao khát
Em uống trên thân ta
từng giọt mật
Ta say trên thân em
Như cánh bướm
Đê mê trên nụ hoa xuân

Ta mê mãi
Ngụp lặn
Cháy
Trong ngọn lửa ái ân
Khi thời gian, không gian
Và vạn vật bên ngoài
chẳng còn ý nghĩa

Từng đêm về
mổi lần trần trụi
Cho tình một chút trọn vẹn
Dẩu chỉ là một khoảng khăc
Đến
rồi đi

Tình rồi sẽ vụt bay
Như sự thực của cuộc đời
Không gì
trọn vẹn
Sau những cuộc vui
Em
bẽ bàng… khóc
trách đời dâu bễ
bạc bẽo
Khóc chi em
Nước mắt thừa thãi !
Vì trong đời yêu đâu hẳn trăm năm
Như những tinh tú trong vũ trụ
Duyên gặp gở
chỉ là giây lát
sau đợi chờ
của những ngàn năm

Yêu nên cay
Nên đắng
Nên xót xa khi ta nhìn ta xa lạ
Nên lạnh lùng
Khi tình đã vụt bay
Ánh mắt ta lạnh
Rét buốt
thấu tận tâm linh

Tim ta đêm nay rĩ máu
dẩu từng biết
tình
không trọn vẹn
Ta về đêm nay
Em về đêm nay
Hai tâm hồn
Lạc lõng
Trơ trụi


August 25th, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả