Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHẲNG THỂ NÀO  

Chẳng thể nào ... nhận chén rượu anh trao
Dù vẫn giữ những ngọt ngào thuở trước
Trái tim vẫn ấm nồng bao mơ ước
Đâu nhạt phai trước dông tố cuộc đời

Chẳng thể nào ... ngăn nước mắt tuôn rơi
Lưu luyến mãi lời yêu chưa thể nói
Con tim đập những nhịp chờ mong mỏi
Bởi yêu thương tha thiết mãi trong lòng

Chẳng thể nào ... từ bỏ những ước mong
Trên dòng sông cuộc đời cuồn cuộn chảy
Những đam mê vẫn dạt dào bỏng cháy
Vẫn cùng em xây đắp những giấc mơ

Chẳng thể nào ... nhưng hằng đêm trăn trở
Vẫn mong chờ một phép lạ tình yêu
Xóa tan hết bóng dáng của cô liêu
Mang khát vọng đốt trời chiều rực lửa

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả