Hoạ bài TỰ CẢM của Phạm Doanh
Bình an hai chữ kiếm nơi đâu ?
Lưu xứ tha phương vỡ mộng đầu
dấu ái theo chân ra biển cả
ân tình chôn kín để làm dâu
vần thơ vương lại mang thương nhớ
nét chữ chao nghiêng vướng lệ sầu
mười mấy năm rồi ai có biết
nhớ người trằn trọc suốt đêm thâu .
Nhớ người trằn trọc suốt đêm thâu
cuối hạ canh khuya rớt giọt sầu
cơn gió lay mành ,rung cánh gió
cành dâu khua động ,động cành dâu
tiếng mưa đếm mãi nhăn vầng trán
sầu rụng hứng thêm bạc mái đầu
gọi khẽ tên em trong vắng lặng
Em tôi ngày cũ đã về đâu ?
Aug 27-03