Lệ Xuân 
Đêm qua anh thắp Trăng vàng lối
Phố nhỏ âm thầm em nhớ anh
Sương rơi trắng ngõ buồn anh tới
Trăng uá nửa vầng , khuyết tàn nhanh !
Đêm nay em thắp vầng Nguyệt khuyết
Tiếc nuối tình theo con nước rong
Ôi ! sóng mãi đưa thuyền rời bến
Đôi bờ lệ thấm đá rêu phong !
Sầu ai giăng , thơ buồn Thánh Kinh
Đón Xuân tan tác rượu ân tình
Duyên thơ muôn kiếp sầu nhân thế
Lỡ bước phong trần ,
Hẹn ....
kiếp lai sinh !!....
Mỹ Uyên
Hình như mưa trong ta hằn nỗi nhớ !
Người hẹn về ngày tháng hóa cơn mơ...
Áo tình nhân khóac vội bỗng mơ hồ
Ngày vằng vặc...đêm cuồng phong bão nổi !