Mưa Ảo Ảnh 
Ừ nhỉ ! vì đâu chia tay nhau vội ???
Giọt nắng hồng chưa đỏ má môi thơm
Đã thành mưa tiễn bước gót sen buồn
Bao thu lạnh dỗi hờn gầy mắt biếc !
Ta ngồi lại , về đâu chiều ly biệt
Phố mưa mờ khuất lấp áo thu bay
Trắng quá người ơi , những tháng năm dài
Khuấy mực tím dòng đời xanh kỷ niệm !
Giữ hộ người nụ cười buồn diễm tuyệt
Cơn mưa chiều lặng lẽ giọt thu nghiêm
Bài thơ đêm theo lá ngược dòng tìm
Mưa ảo ảnh , rơi sầu trang giấy nhớ .!..!...
Mỹ Uyên
Hình như mưa trong ta hằn nỗi nhớ !
Người hẹn về ngày tháng hóa cơn mơ...
Áo tình nhân khóac vội bỗng mơ hồ
Ngày vằng vặc...đêm cuồng phong bão nổi !