Mưa Tháng Giêng ... 
Ở nơi đó ....
anh có còn nhớ em ???
Khi sương mai mộng mềm như quyến rũ
Đông bận nhớ tìm vai anh yên ngủ
Ướt aó người sương tuyết những lời ru
Ở nơi đâỵ..
dài lắm một mùa thu
Khi nỗi nhớ lạnh lùng đan nỗi nhớ
Lời thơ anh chợt về trong hơi thở
Thơm nồng nàn ký ức những ngày mơ
Ở nơi đó ...
tình cờ hoa tuyết rơi ???
Hay tim anh đợi chờ đông băng gía
Ừ nhỉ ! ... chưa là nhau đã lạ
Gió ngược dòng , thuyền lạc bến tương giao
Ở nơi đây ...
mưa chiều gío xôn xao
Rối sợi tóc , vai gầy thêm run rẩy
Nhớ bao nhiêu cho đủ vừa ngày ấy
Đành trút buồn theo ngàn lớp sóng xô ....
Mỹ Uyên
Hình như mưa trong ta hằn nỗi nhớ !
Người hẹn về ngày tháng hóa cơn mơ...
Áo tình nhân khóac vội bỗng mơ hồ
Ngày vằng vặc...đêm cuồng phong bão nổi !