Và tôi lại viết thơ tình tháng Giêng
------------------------------

Tháng Giêng rủ mấy nắng vàng
Thắp trời thật sáng xênh xang phố phường
Hây hây ngọn gió vấn vương
Nghe trong lòng thoảng chút thương chút buồn

Trút đâu hay nhẹ nhàng buông
Nồng nàn một cõi thường luôn hiện về
Rộn ràng thầm lặng cơn mê
Vu vơ tâm sự môi kề khói sương

Lẽ ra yêu dấu còn hương
Một đời quên nhớ khó lường chẳng nguôi
Em và anh lỡ không đôi
Có chắc gặp lại cũng ngồi lặng thinh

Bây giờ một bóng một hình
Và tôi lại viết thơ tình tháng Giêng!

Lá Cỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả