LẶNG LẼ
Đêm trở lạnh thầm mong lần nữa
Đốt cháy lòng ngọn lửa yêu thương
Mang theo tất cả tơ vương
Hóa thành tro bụi đêm trường khỏi đau
Thời gian cứ trôi mau như vậy
Chớp mắt thôi đã mấy lần thu
Nhưng sao nghĩ đến giã từ
Như màn sương phủ mịt mù không tan
Mỗi một khắc thời gian đau khổ
Thêm một lần nỗi nhớ dày thêm
Tiếng chim cô lẻ bên thềm
Thấy lòng giá buốt trong đêm âm thầm
Nghe tiếng vọng trong tâm thổn thức
Nước mắt hờn chỉ chực tuôn rơi
Gắng sao cắn chặt bờ môi
Để tiếng nức nở không trôi ra ngoài
Trần Thanh Vân