Đêm Một Mình



Ta đêm này,
mong sao cho say khuớt
Ngã lăn quay nằm ở giữa không nhà
Thân chiếu đất, màng trời che cũng ấm
Ta thử xem, đêm tuyệt tác giao hoà
Ta sẽ là ta,
một mình ngồi uống ruợu
Ta sẽ là ta, chung cụng chén mời ta
Cuời thật lớn như đêm nào với Ngọc
Duới cỏ nằm, miệng lưỡi nói ba-hoa
Ta đêm này,
ừa, mình ta thôi đó
Ta chẳng cần trăng, ta chẳng cần ai
(Dẫu trăng một áng rạng ngời vũ trụ)
Thôi mình ta, cũng qua khỏi đêm dài
Ta chẳng biết,
rồi một đêm ý nghĩa
Có du duơng đàn nhạc ý trung nhân
Có nguời thuơng từ giấc mơ hoài cỗ
Đến ru ta với khúc hát thiên thần!
Thích chí quá,
ta chẳng chờ đợi đuợc
Đêm lăn quay, đêm say khuớt ..tình tang
Ruợu rót uống, lòng cuồng thêm đốt lửa
Mau mau lên.. rớt xuống buổi mơ màng.


5/25/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả