Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


U SẦU 

Một chút đông thoáng về qua ô cửa
Nghe gió lùa lạnh lẽo quất ngoài hiên
Mang về theo bao nỗi nhớ sầu miên
Đã tưởng chừng ngủ yên theo năm tháng

Khi nỗi đau vo tròn thành một mảng
Giấu thật sâu trong thăm thẳm trái tim
Thời gian trôi lâu rồi ngỡ khuất chìm
Thảng thốt sợ sự im lìm thức dậy

Bởi mỗi mùa đông sang đều cảm thấy
Nỗi lạnh lùng vây phủ trái tim côi
Dù tình xưa giờ cũng đã xa xôi
Nhưng mãi mãi vẫn không thôi khắc khoải

Cả bầu trời cũng âm u tê tái
Nên niềm đau sẽ lại khắc thêm sâu
Lòng chơi vơi giữa muôn nỗi u sầu
Như lâu nay mùa đông buồn là vậy

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả