Mai Thành Thiên Cổ



Ta hôm này,
mai sau thành thiên cỗ
Tình vĩnh hằn lưu lạc mãi thế gian
Dẫu ngàn năm, hay trăm năm bụi đá
Bám đất nâu suơng ta sống vịn non ngàn

Tồn tại mãi, ta như loài cỏ dại
Sống reo vui theo gió lạ mây bồng
Chờ suơng ngọc kết tinh thành châu quý
Tu luyện phép mầu hóa lại tiền thân

Ta hôm này,
mai sau thành thiên cỗ
Biến hoá thân Tùng chờ Thố Ty Hoa
Dãi nắng dầm mưa chờ thời thay số
Ta sẽ vuơn vai lao vuợt sóng hồng hà

Ngàn năm nữa, hay ba ngàn năm nữa
Trái tim ta máu đỏ vẫn chan hòa
Dù muôn khổ nằm chung niềm bất hạnh
Chông gai nào ngần ngại buớc chân qua

Ta hôm này,
mai sau thành thiên cỗ
Tình yêu ơi ta mang mãi bên lòng
Dây chỉ đỏ, ta cuộc vào áp út
Như giữ lời thề ..
giữ tất cả chờ mong.


05/28/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả