Rồi Em Sẽ Quên



Rồi em ..
sẽ cùng nguời chung buớc
Rồi em sẽ quên hẳn mất ta
Bao thuơng mến của những ngày tháng truớc
Sẽ đìu hiu, nằm giựa góc mơ già

Rồi ta một mình ngồi đếm nhớ
Rồi ta suy ngẫm nốt bài thơ
Em đi rồi là lòng xuân cháy vỡ
-Còn chút gì không .. lúc mong chờ !

Em sẽ yêu nguời yêu đắm say
Họ sẽ ôm em trong cánh tay
Còn ta đi nhặt chùm nắng rọi
Thắp sáng trong tim với vạn ngày

Ừa em vẫn đẹp, ừa vẫn đẹp
Ta lại tiếc mình chẳng đỏ duyên
Phải thôi! em sẽ thuơng nguời khác
Môi ấy vì ai sẽ đuợm viền

Mai sau, ngày tớị. em hạnh phúc
Chắc gì em nhớ một chút.. ta
Hay chăng em say ngày tháng mật
Tấm tình xưa nọ úa màu hoa.

Rồi em sẽ buớc vào kỷ niệm
Của riêng ta, của tháng ngày qua
Chào em thôi, một chiều xưa âu yếm
Bên NewPort tình..
.. lô’i mộng Snoquamie Fall



6/1/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả