GIỌT SẦU
Một mảnh trăng côi gợi nỗi sầu
Đường về thăm thẳm bước thêm lâu
Một mình cô lẻ trong trời đất
Nước mắt não nùng lã giọt châu
Mây đen vần vũ thoắt thay mầu
Lạc điệu tiếng mưa rớt xuống mau
Nhánh lá lìa cành chao trước gió
Bóng chim đơn lẻ lạc về đâu
Cứ ngỡ rằng yêu dạ khắc sâu
Dứt tình lạt lẽo chẳng đôi câu
Duyên xưa chắc đã phai màu nhớ
Còn lại gì ngoài nỗi đớn đau
Năm tháng mỏi mòn lạc mất nhau
Tình yêu tựa nước chảy qua cầu
Nghẹn ngào đau khổ trong xa cách
Giữ mãi không phai ước hẹn đầu
Trần Thanh Vân