
Xuân Lòng-----------
Tết nào đã bước chân qua
Đến nay Xuân vẫn chưa già nét Xuân
Từ trong giây phút tràn dâng
Nụ cười ửng nét sương rừng long lanh
Ở đây hoa nở thật nhanh
Áo Xuân hồng đỏ an lành như mơ
Cuộn lên ào ạt tình thơ
Người đàn bà cũ như chờ trong em
Sắc vàng run rẩy bên thềm
Giữa khung trời dậy một mềm mại Xuân
Cởi đi trói buộc lưng chừng
Để rồi ghì xiết ngày từng bên nhau
Gối đầu vào giấc mộng trao
Mây trôi gió thổi trăng sao tặng người
Nhận chìm tất cả bên đời
Hãy yên đi nhé lá rơi chân trời
Cùng Xuân môi nhoẻn nụ cười
Níu Xuân đang tận biển khơi một mình
Quẳng bao ràng buộc lênh đênh
Chúc người dâng hết hương trinh Xuân lòng
Dòng Xuân không lớn chẳng ròng!
Lá Cỏ