Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


BÌNH MINH BÊN ANH 

Bình minh dậy xua đêm đen đau khổ
Nhẹ mang theo làn gió mát trong lành
Hờ hững bay dịu nhẹ áng mây xanh
Lả lướt lay ngỡ ngàng nhành hoa tím

Bình minh lên chim đùa vui ríu rít
Tỏa nắng vàng rực rỡ khắp muôn nơi
Để rạng ngời trên gương mặt nụ cười
Bởi mọi lối mình đều chung đôi bước

Hàng liễu rủ mơ màng soi bóng nước
Mọi nỗi buồn tan biến trước bình minh
Cũng vì em có anh ở bên mình
Nên cảnh sắc lung linh thêm huyền ảo

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả