CÓ NHỮNG LÚC…

Có những lúc ước chi mình nhỏ dại
Chẳng muộn phiền bởi thế thái nhân tình
Mặc cho đời oán ghét lẫn miệt khinh
Luôn vui vẻ trong hành trang bé bỏng

Có những lúc gắng quên mình để sống
Thế gian ơi ,bao hào nhoáng bề ngoài
Người gạt người đủ ngọt đắng chua cay
Vờ thân mật, giả xót thương. hiểm ác

Dù là thực hay mơ hồ huyền hoặc
Ta xin đời cũng hãy mặc kệ ta
Đừng ép ta buồn nản hay cười xòa
Dẫu bao kẻ dèm pha rồi tán thưởng

Có lúc nghĩ.. làm người điên chắc sướng
Không oán hờn ,tham vọng với yêu thương
Bước lang thang vui một kiếp mộng thường
Bao danh lợi xin nhường người còn tỉnh
12/07/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả