Lặng Thinh
(Trái tim chiều thổn thức)
Em ở hồn tôi rất lặng thinh
Chao ôi tôi sợ buớc chân thầm
Vàng nâu lá biếc chiều rung gió
Tôi gọi thơ về giữa Hạ râm
Em trả lời đi một miệng cuời
Hay em một tiếng.. nửa vành hơi
Xá chi đôi chữ, ba hồn mực
Em dựa tim tôi vẫn ngậm lời
Tôi khát môi cuời khát lệ mưa
Âm ba tiếng sóng đục-trong.. khua
Thiếu em ..mờ cũ chiều Thu lại
Khô héo Hạ nằm duới nắng thưa
Em thấy rồi chưa lá ngã mầu
Thấy chưa trái ngực oặn niềm đau
Từ trong mạch máu vừa rung cảm
Tôi hát lời kinh ..ý niệm cầu
Em chớ lặng thinh ủ nắng chiều
Thu về trả lại sáo ngân tiêu
Em nằm ngực trái ôm tình giấu
Tôi khát khao thèm đôi mắt yêu ..
9/5/02