Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


 LÃNG QUÊN  


Tên người ấy tôi muốn xóa trong tim

Tôi muốn đẩy chìm sâu vào quên lãng

Để những đêm thao thức chờ trời sáng

Sẽ nhẹ nhàng, sẽ bớt khổ đau hơn


Trong lòng tôi tràn ngập nỗi giận hờn

Khi hạ về gió mơn man làn tóc

Lúc tiếng ve ran như lời than khóc

Góc hồn tôi theo người ấy đi rồi


Tôi oằn mình dưới gánh nặng đơn côi

Tên người ấy thôi không còn nhớ nữa

Trái tim tôi như xé làm hai nửa

Nửa lãng quên người, nửa nhớ khôn nguôi


Trần Thanh Vân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả