Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH ĐỜI 


Trời đêm dẫu muôn vàn lạnh lẽo
Không sợ bằng nhạt nhẽo tình người
Biết bao nhiêu những nụ cười
Để che nước mắt đang rơi trong lòng

Cuộc sống chảy như dòng hối hả
Lo trái tim băng giá dần đi
Hợp tan bao chuyện chia ly
Sợ sao những tiếng thầm thì đầu môi

Khi danh vọng lên ngôi quyền thế
Thì yêu thương như thể hoa trôi
Mặn nồng đến mấy cũng thôi
Tình yêu hai chữ xa xôi cõi trần

Nếu may mắn một lần gặp được
Chân tình là có phước Trời ban
Dù đời vẫn lắm trái ngang
Khổ đau sẽ hết, vững vàng bước đi

 Trần Thanh Vân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả