Tiễn Hạ Nhớ Người
Hạ đã tàn , trường xưa trở lại
Vắng người rồi tê tái lòng đau
Còn đây phượng thắm hôm nào
Bên đường thầm hỏi vì sao một mình ?
Cầu tre bước gập ghềnh từng bước
Lục bình trôi theo nước về đâu ?
Áo bay , bay trắng nhịp cầu
Mà lòng trĩu nặng tình sầu vấn vương
Con sông nhỏ còn thương vời vợi
Tiếng hò đưa nhắn gởi về xa
Chiều chiều nhìn áng mây qua
Lững lờ sóng đẩy cho nhòa mắt cay
Người đã đến mang đầy luyến ái
Khi ra đi hẹn lại ngày về
Mà sao ngàn dặm sơn khê
Thuyền còn đi mãi não nề bến sông
Tiễn Hạ đi mênh mông niềm nhớ
Gió lay cành , phượng đỏ vờn bay
Ve sầu chết khúc tình say
Đón mùa Thu đến mộ đầy lá rơi .