HẠ VỀ
Bất chợt chiều nay thấy hạ về
Cánh diều lướt gió trải ven đê
Rợp trời phượng đỏ màu hy vọng
Lặng ngắm dòng sông nỗi nhớ quê
Bất chợt chiều nay thấy hạ về
Phá tan tĩnh lặng tiếng đàn ve
Nắng vàng rực rỡ trên đồng cỏ
Ríu rít bầy chim dưới tán tre
Bất chợt chiều nay thấy hạ về
Hương sen quyến rũ tỏa say mê
Bằng lăng tím ngát trời nhung nhớ
Mơ ước mong manh giữa bộn bề
Bất chợt chiều nay thấy hạ về
Nhớ hoài một thuở mãi ngô nghê
Làm duyên chẳng biết nên người ấy
Lặng lẽ xa rời, lặng lẽ chê
Trần Thanh Vân