Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


CẠN CHÉN LY BÔI 

Bóng tối âm thầm khắp mọi nơi
Vì trăng chợt khóc ở trên trời
Lời thề đã vỡ làm hai mảnh
Mảnh khắc trong lòng, mảnh lạc trôi

Bên thềm hoa rụng phủ đơn côi
Buốt lạnh khi nhìn cánh lá rơi
Lặng lẽ quay tròn rồi khuất dạng
Chênh chao nỗi nhớ chẳng sao rời

Một kiếp tơ duyên đã định rồi
Tri âm tri kỷ cũng là thôi
Niềm tin nát vụn tan thành nước
Cuốn hết nụ cười đắng khóe môi

Nguyện ước bao năm của cuộc đời
Buông thành mây khói chốn xa xôi
Vui buồn nhân thế mong manh vậy
Cạn chén ly bôi giã biệt người

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả