Ôi Ta Sẽ Già !
Ôi ! ngày nào đó ta có còn ta
Ôi! ngày nào đó ta có phải già
Hỡi ngài tạo hóa, định luật tà ma
Làm sao ta thoát
kiếp sống trầm kha ?
Ôi! bảy muơi năm nữa, ta hóa trăm năm
Ôi! bảy muơi năm nữa, ta xuống đất nằm
Còn đâu xác thịt, còn đâu con tim
Phải chăng cát bụi,
ngàn xưa tạo thành ?
Đây thân mẹ tạo
Đây thân cha sinh
Một ngày mục rữa trả về thần linh
Ôi thân cát bụi .. gian nan gập ghềnh
Ôi thân cát bụi .. ngàn đời quên tên
Ta sẽ nằm xuống trở về thiên thu
Ta sẽ ra đi ..vĩnh viễn tạ từ
Ôi ..ta sợ ngày già cỗi
Sợ một chiều chuông ru
11/10/02