Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


AI YÊU TA 

Biển đâu có yêu ta
Khi chỉ mải hát ca
Sóng xa bờ lạt lẽo
Lời thương cũng nhạt nhòa

Gió nhỉ gió có yêu
Âu yếm rất rất nhiều
Rồi gió xa vời vợi
Bỏ mình ta cô liêu

Nắng chắc là yêu ta
Nhưng đêm về nắng xa
Ngày nắng còn hối hả
Chiếu sáng khắp sơn hà

Mây có yêu ta không
Hờ hững mây phiêu bồng
Đẩy ta vào ảo mộng
Suốt đời ta ngóng trông

Chỉ còn mỗi người thôi
Người nói yêu suốt đời
Đằng đẵng bao năm tháng
Một mình ta đơn côi

Người cũng xa lạ rồi ...

Trần thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả